Đăng ảnh lên mạng, cô đồng nghiệp của chồng bất ngờ nhắn tin khiến tôi ngỡ ngàng.
Mẹ chồng nhận xét tôi chăm sóc chồng tốt hơn bà lo lắng cho con trai. Bà an tâm khi tôi lấy chồng vì biết tôi tảo tần và không kêu ca. Gần một năm sau khi cưới, mẹ chồng qua đời và dặn tôi đừng bỏ rơi con trai bà, vì anh vẫn còn non nớt. Chồng tôi hành xử như một đứa trẻ và thiếu suy nghĩ. Tôi đảm nhận hầu hết việc nhà nhưng vẫn đi làm để tạo dựng kinh tế. Với mức lương 13 triệu đồng, nuôi sống hai vợ chồng đã khó, nhưng thu nhập 15 triệu đồng của tôi giúp chúng tôi sống ổn hơn với tổng thu nhập gần 30 triệu.
Hiện tại, tôi có một con trai 3 tuổi và vẫn sống trong nhà thuê, chưa dám mua chung cư vì chỉ tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng sau gần 4 năm kết hôn. Chồng tôi làm công việc cần ngoại hình, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, và lương chủ yếu dựa vào hoa hồng. Tôi lo lắng về thu nhập thấp và nguy cơ chồng có thể ngoại tình, đặc biệt khi có nhiều đối tác nữ. Mới đây, một vấn đề xảy ra khiến tôi rất đau đầu và ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng tôi. Trong những ngày làm việc bình thường, tôi thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và là đồng phục cho chồng, trong khi con trai được ông bà ngoại trông nom.
Sáng giữa tuần trước, khi chồng đang ở trong nhà vệ sinh, tôi chụp một bức ảnh bên cửa sổ và đăng lên Facebook với dòng caption mô tả sự chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Trong ảnh có chi tiết bộ quần áo đồng phục của chồng treo ngay ngắn. Sau 30 phút, một cô đồng nghiệp của chồng nhắn tin hỏi thăm về công việc của anh. Khi tôi trả lời rằng chồng vẫn làm ở công ty cô ấy, cô ấy bất ngờ thông báo rằng anh đã nghỉ việc gần 2 tháng. Tôi chỉ biết ngỡ ngàng và bủn rủn tay chân.
Ngoài kia, tôi vẫn nghe tiếng chồng gọi "Anh ăn rồi đi làm nhé!". Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có thể đang lừa dối mình. Khi hỏi cô đồng nghiệp, tôi mới biết chồng bị đuổi việc vì mâu thuẫn với sếp, trong khi nhiều người khác cũng không hài lòng nhưng không dám lên tiếng. Chồng tôi là người duy nhất dám nói thẳng, và giờ anh bị đe dọa sẽ bị ghi vào danh sách đen. Tôi thắc mắc vì sao anh giấu nhẹm chuyện này. Tối hôm đó, chồng thú nhận rằng anh vay mượn bạn bè để có lương tháng trước. Nếu không nhờ bức ảnh tôi đăng trên Facebook, có lẽ sự thật vẫn bị chôn giấu. Giờ tôi rất lo cho chồng, không biết anh có xin được việc mới không. Chồng ơi, anh đã hành xử quá vội vàng rồi...


Source: https://afamily.vn/dang-mot-buc-anh-len-mang-co-dong-nghiep-cua-chong-lap-tuc-vao-gui-toi-dong-tin-nhan-voi-noi-dung-nga-ngua-20210618105921586.chn